10:09, 08/09/2017

Vượt 800 điểm, VN-Index "khiêu vũ" với trụ

"Kép chính" SAB chiều nay đổi bạn nhảy sang VIC trong lúc MSN kiệt sức. Thị trường chiều nay càng lúc càng méo mó khi chỉ số VN-Index lại bứt lên xa khỏi 800 điểm nhưng số cổ phiếu giảm giá rất nhiều.

“Kép chính” SAB chiều nay đổi bạn nhảy sang VIC trong lúc MSN kiệt sức. Thị trường chiều nay càng lúc càng méo mó khi chỉ số VN-Index lại bứt lên xa khỏi 800 điểm nhưng số cổ phiếu giảm giá rất nhiều.

 

VN-Index hoàn toàn nhờ SAB, VIC, MSN kéo lên

VN-Index hoàn toàn nhờ SAB, VIC, MSN kéo lên



MSN vẫn là cổ phiếu rất mạnh với mức tăng lúc đóng cửa là 6,4%. Tuy thế so với phiên sáng thực ra MSN đã giảm mất 100 đồng. Phiên chiều có lúc MSN được chặn mua trần, nhưng lực xả dữ dội đã thổi bay. MSN hôm nay đạt thanh khoản cao nhất trong vòng 2 tháng và giá đóng cửa lên mức cao nhất trong vòng 25 tháng.

Thay thế MSN là VIC. VIC tăng không mạnh, đóng cửa chỉ trên tham chiếu 1,3% hay 650 điểm. Tuy nhiên so với phiên sáng VIC đã tăng vượt bậc tới 1.200 đồng. Vì thế chỉ từ sáng qua chiều, VIC gia tăng vốn hóa tới 3.165 tỷ đồng.

SAB dĩ nhiên vẫn là “kép chính” của phiên hôm nay và chiều nay thậm chí còn sung mãn hơn. SAB tăng so với phiên sáng thêm 2.700 đồng nữa và đóng cửa tăng 3,87%, chính thức lập kỷ lục về mức tăng một ngày cùng với mức kỷ lục về giá.

Ngoài đội nhảy tay ba chính là SAB, MSN và VIC, đội múa phụ họa chiều nay có thể tính tới là GAS, HPG, ROS. Những mã này vốn hóa khá lớn là đều tăng giá so với phiên sáng.

VN-Index chiều nay được chích thuốc tăng lực bằng các cổ phiếu lớn và giành lại mốc 800 điểm để mất trong phiên sáng một cách khá dễ dàng. Khi nhóm vốn hóa lớn nhất tăng điên cuồng thì VN-Index còn vọt lên tận 802,9 điểm.  

Tuy nhiên đó cũng là lúc mà sàn HSX chỉ có khoảng 100 mã tăng nhưng gần 160 mã giảm giá. VN-Index vượt 800 điểm gần như chỉ được quyết định từ một nhóm ít cổ phiếu lớn nhất.

Càng về cuối phiên các blue-chips lẫn nhiều cổ phiếu khác càng đuối đi nhiều hơn. SAB, MSN, VIC, GAS vẫn rất tốt, nhưng bắt đầu chịu ảnh hưởng nhiều hơn của số giảm. VN-Index tuột dần xuống và xuất hiện một nhịp hẫng nhẹ lúc đóng cửa. Rất may là điểm số vẫn dừng ở 801,2 điểm, coi như là phần thưởng cho màn khiêu vũ của các trụ trong phiên này.

Trong khi đó sàn HNX chiều nay giảm thê thảm. HNX-Index đóng cửa dưới tham chiếu 0,66% chỉ với 70 mã tăng/110 mã giảm. HNX30 giảm 0,39% với 8 mã tăng/11 mã giảm.

Sàn này không có trụ nào “nhảy” đúng điệu cả, VCS tăng hời hợt 0,61% là quá nhẹ. PVS tăng 1,22% nhưng vốn hóa hơi nhỏ. Trong khi đó ACB cắm mặt giảm 1,75%, chốt phiên sáng mới giảm 0,7%.

Thanh khoản phiên chiều cũng giảm gần 14% so với chiều hôm qua, chỉ giao dịch 1.537,4 tỷ đồng. ROS và HPG đã “làm” luôn 19% trong số này.

Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng tổng thể, lẫn trên sàn khớp lệnh. Tính cả thỏa thuận, tổng giá trị giải ngân hôm nay đạt xấp xỉ 246 tỷ đồng, bán ra 241,6 tỷ đồng. Trên sàn khớp lệnh, tổng mua đạt 221,8 tỷ đồng, bán ra 217,3 tỷ đồng. Mức mua ròng hôm nay rất nhỏ.

Ngoài ra, phía mua hầu như chỉ dồn vào VIC +24,4 tỷ đồng ròng và GAS +18,4 tỷ. 4 cổ phiếu khác được mua ròng loanh quanh 5 tỷ đồng là DCM, SAB, CTG và PLX. Phía bán có NVL -21,6 tỷ, MSN -10,6 tỷ, ROS -10,1 tỷ, GMD -8,5 tỷ.

Theo  vneconomy