10:09, 05/09/2013

Những bãi tắm diễm lệ bên bờ biển Khánh Hòa

Non 400 cây số đường bờ biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa có đến hàng trăm bãi tắm, cát mịn như nhung, nước trong xanh tận đáy và mặt biển lặng yên như gương trời xanh biếc.

Non 400 cây số đường bờ biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa có đến hàng trăm bãi tắm, cát mịn như nhung, nước trong xanh tận đáy và mặt biển lặng yên như gương trời xanh biếc.


Dựa theo bình chọn của các trang thông tin điện tử chuyên kết nối tour du lịch biển đảo, xin giới thiệu cùng du khách 7 bãi tắm diễm lệ quanh năm quyến rũ bước chân lữ khách.


1. Đại Lãnh


Vẻ đẹp biển Đại Lãnh đã đi vào sử sách từ 200 năm trước. Đầu thế kỷ 19, Vua Minh Mạng từng cho thợ chạm hình phong cảnh Đại Lãnh vào một trong chín đỉnh đồng (cửu đỉnh) trang trí trước sân Thế Miếu, cung đình Huế. Năm 1853, dưới triều Tự Đức, Đại Lãnh chính thức có tên trong từ điển quốc gia do triều đình biên soạn.


Thắng cảnh Đại Lãnh cách TP.Nha Trang 80 cây số về phía Bắc, bờ biển dài, lòng biển thoai thoải, uốn lượn theo bóng rừng dương, quanh năm lặng sóng và tấp nập du khách.


2. Sơn Đừng

 


Liền kề với bãi biển Đại Lãnh, nép mình phía Đông Nam bán đảo Hòn Gốm - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày - bãi tắm Sơn Đừng là điểm dừng chân vô cùng độc đáo, hấp dẫn trong hành trình khám phá vịnh Vân Phong hoang dã. Ban mai, thả bộ chân trần, hít thật sâu, lặng lẽ cảm nhận hương biển đẫm trong khí quản và hơi thở mặt trời căng tràn lồng ngực; bạn sẽ hiểu vì sao các chuyên gia du lịch quốc tế nhận định đây là vịnh biển nguyên sơ hiếm gặp trên thế giới.


Từ Nha Trang, theo quốc lộ 1A về phía bắc, đến chân đèo Cổ Mã, rẽ phải, đi tiếp khoảng 10 cây số nữa, du khách sẽ gặp biển. Và, đừng e ngại, hãy xuống thuyền đến Sơn Đừng trầm mình xuống biển!

 

3. Dốc Lết


Bãi biển hình trăng khuyết, dịu êm bên bờ vịnh Vân Phong, dốc Lết được mô tả là thiên đường dành cho những người chưa biết bơi, lần đầu tắm biển. Từ Nha Trang ra phía Bắc khoảng 40 cây số, theo biển chỉ đường trên QL1A, rẽ phải, đi tiếp khoảng mươi cây số nữa sẽ thấy biển miên man vỗ về… cát trắng. Bãi tắm rộng, thềm cát nông, trẻ em tung tăng lội bộ gần trăm mét vẫn chưa ngập đầu.

 


Điều rất lạ là cấu trúc bề mặt bằng phẳng, bền chắc đến độ có thể đi xe đạp hay đá bóng sát mép nước. Buổi trưa, tắm biển Dốc Lết có thể nghe rõ tiếng cá quẫy đuôi, tiếng lá reo và chim trời khẽ khàng vỗ cánh. Mùa hè, mỗi ngày có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Dốc Lết tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời trước biển.


4. Bãi Trũ


Bãi Trũ nằm trên đảo Hòn Tre, ngay trước mặt TP.Nha Trang, từ Cầu Đá, đi thuyền máy đến bãi Trũ chỉ mất chừng 15 phút. Nhìn từ đất liền, Hòn Tre (hay còn gọi là Đàm Mông, Hòn Lớn) sừng sững như con cá sấu khổng lồ trườn xuống biển. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chẳng thể hình dung bãi Trũ nên thơ đến nhường nào.

 


Cát trắng tinh tuyền, đáy biển mịn êm, bãi Trũ đẹp hơn hẳn bất cứ bãi tắm thiên nhiên nào từng được ngành du lịch Khánh Hòa “mở cửa” mời gọi du khách. Nước trong xanh tận đáy, bờ cát thoai thoải, vách núi dựng đứng chắn che sóng gió, tạo thành bể bơi phẳng lặng trước đại dương. Từ tháng 12.2003, sau khi được quy hoạch trong quần thể Khu du lịch Hòn Ngọc Việt (Vinpearl Land), bãi Trũ vẫn là bãi tắm thiên nhiên êm đềm mở lòng đón khách.


5. Hòn Tằm


Nha Trang có khoảng 20 hòn đảo in dấu sự sống của con người, nhưng chưa đến phân nửa trong số đó thường xuyên đón khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng. Hòn Tằm là một trong những địa chỉ du lịch nổi tiếng, cách trung tâm thành phố biển chưa đầy 7km; từ bờ sang đảo, nếu đi canô chỉ 7 phút, đi tàu khách khoảng 25 phút. Đứng ở bất cứ vị trí nào trên đường Trần  Phú, nhìn về phía đông nam, cũng nhìn thấy hòn đảo giống hệt con tằm xanh thẫm nong mình giữa biển.

 

Khu du lịch nghỉ dưỡng Merperl - Hòn Tằm được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và hiện đại với đầy đủ hệ thống nhà hàng, hồ bơi, khu vui chơi giải trí…, nhưng hấp dẫn du khách hơn cả vẫn là bãi tắm thiên nhiên màu ngọc bích. Tất thảy khách du lịch đến Hòn Tằm đều thả mình xuống biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ về… Đặc biệt, ở Hòn Tằm còn có  nhiều trò chơi thể thao nước như dù bay có động cơ, dù lượn, lặn biển, kéo phao chuối, thuyền kayak, canô, thả diều...


6. Nha Trang


Suốt chiều dài hơn 3.200 cây số đường bờ biển của Việt Nam, duy nhất Nha Trang có bãi tắm ở trung tâm thành phố. Thực ra, từ bãi Tiên đến cảng cầu Đá có rất nhiều bãi tắm lớn, nhỏ, nhưng từ xưa đến nay, người Nha Trang vẫn quây quần tắm biển trước mặt tiền đường Trần Phú - đoạn từ xóm Cồn đến Công viên Thanh Niên.

 


Nhiệt độ bình quân không quá 26oC, thời tiết ấm áp, khô ráo, bờ biển bằng phẳng, thiên nhiên xanh tươi, thơ mộng… bãi biển Nha Trang quanh năm đầy ắp khách. Suốt bốn mùa, du khách thỏa thích tắm nắng, tắm biển và tha hồ bơi, lặn. Bãi tắm liền kề nhà hàng, khách sạn, công viên…; ngày cũng như đêm, khách bộ hành ngẫu hứng, tha hồ nhúng chân xuống biển hoặc lăn tròn trên cát.


Dọc bờ biển Nha Trang có ghế đá cho khách nghỉ ngơi, có bãi thả diều cho khách vui chơi. Bức tranh thiên nhiên từ bình minh đến nửa đêm luôn luôn đầy ắp tiếng cười, xanh thẫm mây trời, nhạt nhòa bóng núi, quấn quít hơi người và nồng nàn hương biển.


7. Bãi Dài


Khởi hành từ TP.Nha Trang, theo đại lộ Nguyễn Tất Thành về phía nam khoảng hơn 20km, bãi Dài hiển hiện… xanh thẫm tầm nhìn. Theo cách nói của người dân vùng biển phía bắc bán đảo Cam Rang, “bãi Dài là nàng công chúa kiều diễm vừa thức giấc”. Tỉnh Khánh Hòa đã quy hoạch bãi Dài dành riêng cho du lịch, trong tương lai gần, nơi này sẽ là “thành phố resort” sang trọng và hiện đại; nhưng hiện tại bãi biển hoang sơ, sạch sẽ và đẹp… sững sờ!


Một lần đến Bãi Dài, bạn sẽ bị chinh phục bởi cát biển quá mịn màng, thức ăn khá rẻ và hết sức tươi ngon. Bãi Dài là điểm đến lý tưởng dành cho tour du lịch dã ngoại kèm theo hoạt động team Building hay các môn thể thao trên biển.


Theo Lao động