09:02, 16/02/2018

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt

Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, hòa cùng dòng người cùng nhau đi đón năm mới ở Nha Trang là hàng nghìn du khách nước ngoài. Chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới của Tết Việt, mỗi du khách có cách một trải nghiệm riêng, một cảm xúc riêng.

Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, hòa cùng dòng người cùng nhau đi đón năm mới ở Nha Trang là hàng nghìn du khách nước ngoài. Chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới của Tết Việt, mỗi du khách có cách một trải nghiệm riêng, một cảm xúc riêng.
 
 
Có mặt ở Quảng trường 2-4 chờ đón giao thừa cùng người dân Nha Trang, chị Kavinskaya Irina và anh Larin Aleksandr, du khách người Nga, trông rất hạnh phúc và vui vẻ. Chị Kavinskaya Irina nói, “Không khí ở đây thật tuyệt vời. Mọi người rất tập trung đông và nhộn nhịp. Tuyệt nhất là ai cũng nở nụ cười trên môi. Người dân địa phương dường như đang chờ đợi những điều tốt đẹp nhất đến với họ trong năm mới. Không khí này làm chúng tôi thấy rất vui theo, như đang ở trong lễ hội”. Anh Larin Aleksandr thì lại rất thích các tiết mục ca múa nhạc của chương trình nghệ thuật Xuân Mậu Tuất biểu diễn tại Quảng trường, anh nói, “Âm nhạc rất hay. Tôi rất thích. Tôi vừa đứng đây xem nhạc vừa đợi đón năm mới với người dân địa phương, rất thú vị”. Cùng xem chương trình nghệ thuật mừng xuân này còn có rất nhiều du khách nước ngoài khác. Họ vừa thưởng thức, vừa nhún nhảy theo âm nhạc rất vui vẻ.

 

Anh Larin Aleksandr và chị Kavinskaya Irina xem biểu diễn nghệ thuật và chờ đón giao thừa tại Quảng trường 2-4
Anh Larin Aleksandr và chị Kavinskaya Irina xem biểu diễn nghệ thuật và chờ đón giao thừa tại Quảng trường 2-4

 

 
 
Cũng đến từ nước Nga, anh Max Shvaiko có 1 tuần du lịch Nha Trang đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Trong đêm giao thừa, anh cùng bạn đi dạo trên các con đường trung tâm thành phố để cảm nhận không khí đông vui của phố phường. Anh chia sẻ, “Thành phố hôm nay thật đẹp. Hoa trên các con đường đều là hoa tươi làm thành phố rất có sức sống. Tôi biết hôm nay là Tết của người Việt nên đường phố rất đông vui. Chúng tôi đi dạo để ngắm phố phường. Sau đó, chúng tôi tìm một quán bar để vừa uống bia vừa ngắm người dân địa phương đón năm mới như thế nào.”

 

Anh Max Shvaiko và bạn đang dạo phố trong đêm giao thừa.
Anh Max Shvaiko và bạn đang dạo phố trong đêm giao thừa.

 

Có thể nói, trong không khí rộn ràng của phố phường thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới, thì dạo phố để tận hưởng không khí này là một trải nghiệm thú vị. Đó là lý do các con đường Trần Phú, Lê Thánh Tôn…có đông du khách nước ngoài. Họ dạo phố, mua sắm, xem múa lân, chụp ảnh lưu niệm…hòa cùng người dân địa phương, góp phần làm đêm giao thừa phố biển thêm rộn ràng.

 

Du khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Thấp Trầm Hương, Nha Trang đêm giao thừa.
Du khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Thấp Trầm Hương, Nha Trang đêm giao thừa.

 

Có vợ là người Việt, đã 3 năm nay, năm nào ông Soren Lehto, người Thụy Điển cũng dành 1 tháng để về Nha Trang ăn tết cùng vợ. Trong đêm giao thừa, ông Soren Lehto thường cùng vợ đi dạo phố phường, chờ đón giao thừa rồi về nhà mẹ vợ đón Tết cùng gia đình vợ. Ông cho biết rất thích Tết Việt và thích xem múa lân. Chia sẻ về cảm nhận đón giao thừa Tết Mậu Tuất năm nay tại Nha Trang, ông nói, “Mỗi năm tôi trở lại Nha Trang đều thấy thành phố phát triển hơn và trang trí đẹp hơn. Năm nay, tuy không có bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, nhưng tôi được biết lý do vì địa phương đã bị thiệt hại nhiều do cơn bão trong năm 2017 và muốn dành tiền để chăm lo cho những người nghèo bị thiệt hại. Tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa. Tôi rất ủng hộ.”

 

Ông Soren Lehto, đến từ Thụy Điển
Ông Soren Lehto, đến từ Thụy Điển

 

Không ra phố để đón giao thừa, ông Kevin và bà Jannette, đến từ Sydney, Úc trải nghiệm đêm giao thừa Tết Việt một cách yên tĩnh hơn bằng cách tham dự tiệc buffet tại Khách sạn InterContinental. Đón Tết cổ truyền, Khách sạn InterContinental Nha Trang đã trang hoàng khách sạn đậm nét truyền thống và hương sắc mùa xuân với các loài hoa như mai, cúc, trạng nguyên…cùng với nhiều đèn lồng, mang lại không khí Tết Việt ấm áp cho du khách. Trong tiệc buffet đêm giao thừa, khách sạn cũng đưa vào thực đơn các món ăn truyền thống của người Việt trong ngày Tết như bánh chưng, dưa kiệu, thịt heo rừng xào sả ớt…và biểu diễn âm nhạc dân tộc xuyên suốt bữa tiệc để giới thiệu đến du khách văn hóa truyền thống của người Việt. Tham dự tiệc, ông Kevin và bà Jannette rất thích thú với các món ăn Việt và không khí đón năm mới ở Khách sạn InterContinental. Bà cho biết, “Chúng tôi book tour đến Việt Nam để du lịch. Khi đến đây tôi mới biết đây là dịp năm mới của các bạn. Chúng tôi thấy thật may mắn vì có được trải nghiệm đặc biệt này.”

 

Bà Jannette và ông Kevin dự tiệc đón giao thừa tại Khách sạn InterContinental Nha Trang.
Bà Jannette và ông Kevin dự tiệc đón giao thừa tại Khách sạn InterContinental Nha Trang.

 

Biểu diễn âm nhạc dân tộc tại Khách sạn InterContinental Nha Trang đêm giao thừa.
Biểu diễn âm nhạc dân tộc tại Khách sạn InterContinental Nha Trang đêm giao thừa.

 

Cũng dự tiệc đón năm mới ở Khách sạn InterContinental Nha Trang, gia đình chị Rebecca Qin, đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc đã có một bữa tiệc ấm áp và hài lòng. Chị Rebecca Qin còn rất thích món bánh xèo và khen ngợi các tiết mục nhạc cụ truyền thống được biểu diễn trong tiệc đêm giao thừa ở đây. Chia sẻ lý do chọn Việt Nam để du lịch trong dịp này, chị Rebecca Qin, “Việt Nam rất gần với Trung Quốc, văn hóa cũng có nhiều nét tương đồng. Ở Trung Quốc, chúng tôi cũng ăn Tết Nguyên đán như Việt Nam. Thời điểm này, ở Trung Quốc rất lạnh, còn Việt Nam thì ấm áp hơn nên cả gia đình tôi du lịch và đón Tết ở đây. Nha Trang là một điểm đến tuyệt vời, bờ biển đẹp và các dịch vụ du lịch rất tốt.”  

 

Chị Rebecca Qin (ngoài cùng bên trái) đón giao thừa tại Nha Trang cùng chồng con và 1 gia đình người bạn.
Chị Rebecca Qin (ngoài cùng bên trái) đón giao thừa tại Nha Trang cùng chồng con và 1 gia đình người bạn.

 

 
Thanh Thảo