09:07, 15/07/2016

Tin vui…

- Vậy là cuối cùng điều mà mọi người mong chờ đã đến, Tòa trọng tài đã bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc ở Biển Đông. Cụng ly trăm phần trăm ủng hộ phán quyết này cái nào ông bạn già!

- Vậy là cuối cùng điều mà mọi người mong chờ đã đến, Tòa trọng tài đã bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò“ của Trung Quốc ở Biển Đông. Cụng ly trăm phần trăm ủng hộ phán quyết này cái nào ông bạn già!


- Vậy là cũng đã xử lý, trục xuất 64 lao động Trung Quốc mà Công ty Silent Bay sử dụng về nước rồi. Thêm 27 doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách Trung Quốc đến Nha Trang cũng đã ký cam kết đón và phục vụ khách theo đúng các quy định pháp luật. Đấy, phải rốt ráo, siết lại như thế mới quản lý chặt, mới làm du lịch phát triển. Thấy các bác chức năng quyết liệt mình cũng mừng…


- Chưa hết đâu, tui thấy nóng sốt nhất là vụ bắt được nhóm đối tượng chuyên chặn ô tô cướp tài sản ở đoạn đường đi sân bay. Vậy là từ giờ, các bác tài yên tâm lái xe, không còn nỗi ám ảnh trên cung đường vắng nữa. Tuần này coi bộ có nhiều tin vui ông nhỉ? Trăm phần trăm cái nữa cho khí thế nào!!!


- Ông chỉ được cái hưởng ứng phong trào là giỏi! Uống vừa thôi, tỉnh táo để còn chạy xe về nhà. Dạo này đường sá chật chội, đông đúc, ông đi như đánh võng trên đường có ngày tui phải vào nhà thương thăm ông thì khổ! Vừa rồi người ta thống kê các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy chiếm tỷ lệ đến 65% cơ đấy, nguyên nhân cũng tại người ta đi ẩu lái bừa, say xỉn…


- Ừ ông nói tui mới sực nhớ, dạo này đường Trần Phú bị kẹt xe liên miên. Giờ tui cũng không dám chở bà xã đi dạo biển nữa rồi. Trước còn vừa đi vừa ngắm biển, nay vừa đi vừa căng thẳng đầu óc tránh đủ loại xe, coi bộ ùn tắc kiểu này làm Nha Trang bớt đẹp…


- Các bác chức năng cũng đang tập trung giải quyết vấn đề này đó ông à! Thành phố ngày càng phát triển, quy hoạch đô thị cũng còn nhiều bất cập. Tui nghe nói sau này giao thông sẽ dịch chuyển về phía tây thành phố, đường biển chỉ sẽ dành cho người đi bộ, ý tưởng này có vẻ hay ông nhỉ?


- Ừ hay thì có hay nhưng chắc còn lâu lắm. Từ bữa đường Trần Phú hay bị ùn tắc, tui toàn đi bộ ngắm biển cho an toàn, vừa đi vừa tưởng tượng ra cái phố đi bộ trong nay mai. Thú vị lắm, lãng mạn lắm, nhưng đến lúc vấp phải cái nhà hàng Bốn Mùa to vật vã áng ngữ trước mắt thì ôi thôi…


- Ông toàn nhắc chuyện cũ, chỗ đấy người ta vẫn loay hoay tìm phương án cải tạo mà…


BẢO BẢO