01:07, 23/07/2016

Chạy!

- Mừng quá ông ơi, thằng cu Tí nhà tui đã vào được lớp 10. Mấy bữa nay mất ăn mất ngủ, giờ thì thở phào nhẹ nhõm…

- Mừng quá ông ơi, thằng cu Tí nhà tui đã vào được lớp 10. Mấy bữa nay mất ăn mất ngủ, giờ thì thở phào nhẹ nhõm…


- Ghen tị với ông quá cơ! Tui còn lâu mới được thở phào như ông! Thằng Tèo nhà tui năm nay mới lớp 8, cha con còn phải đau đầu 2 năm nữa. Xét tuyển kiểu này tui thấy bố mẹ đau tim hơn… con! Học thì lo phải đạt điểm cao, mà đứa nào cũng điểm cao cả thì không biết có giỏi thật không?

Sao người ta không tổ chức thi tuyển cho nó công bằng, anh nào giỏi thật sự thì vào trường ngon, dở thì chấp nhận rời đường đua. Chứ cứ như thế này thì con học mà phụ huynh lúc nào cũng lo ngay ngáy…


- Ôi dào, từ đây đến đó biết đâu còn thay đổi, lo làm chi cho mệt người. Không xét thì thi, không thi thì xét, có nhiêu đó thôi. Nói chung là tụi nhỏ cứ vẫn phải học, học và học…


- Đúng rồi, học luôn cả học kỳ 3 đó, nghỉ hè cũng phải học thêm đủ kiểu, thấy mà thương chúng nó…


- Thương cho phụ huynh nữa chứ! Ai cũng lo “chạy” điểm, “chạy” hạnh kiểm cho con để có học bạ đẹp suốt 4 năm học có mà đuối như củ chuối!


- Thương cho cả giáo viên nữa ông ơi, vừa lo dạy thêm vừa lo làm sao cho cả lớp có thật nhiều học sinh giỏi. Nói chung là cứ phải chạy theo guồng, tất cả vì tương lai con em chúng ta mà, he he!!!


BẢO BẢO