09:06, 24/06/2016

Chịu khó!

- Đau lòng quá ông ạ, một tuần mà cả tỉnh có 3 người chết, 1 mất tích khi tắm biển, đa phần là học sinh. Một mùa hè buồn…

- Đau lòng quá ông ạ, một tuần mà cả tỉnh có 3 người chết, 1 mất tích khi tắm biển, đa phần là học sinh. Một mùa hè buồn…


- Đúng là buồn thật. Bởi vậy tui đã lên lịch cho cu Tí nhà tui tham gia lớp học bơi ngay từ đầu hè, cách tốt nhất để phòng tránh đuối nước. Một tuần 3 buổi, hy vọng sau 3 tháng nó sẽ bơi giỏi.


- Đầu tư cho con vậy là tốt. Tui phục ông ở cái khoản chịu khó đưa đón sắp nhỏ đi học. Nhưng mà nói thiệt, cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi, hè là mùa chúng nó nghỉ ngơi, thế mà tui cứ thấy ông bắt tụi nhỏ học kín cả lịch: nào học thêm, học bơi, học võ…, còn thời gian đâu mà chơi?


- Biết sao được, thấy người ta cho con đi học hà rầm, tui không yên tâm. Hè thì hè, nhất định con mình cũng phải “bơi” cho kịp con người ta, không thì vô năm học đuối sao? Học hành giờ đâu có đơn giản, mấy bác chức năng bảo sẽ giảm tải thế này thế nọ mà tui thấy bọn nhỏ vẫn quá tải. Học thêm nhiều thì mệt, không học thì lo, thôi thì thà mệt chút mà đỡ lo!


- Tui thấy ông vừa mệt vừa lo thì có, nội mấy khoản học phí này nọ cũng đủ làm ông “bơi” đi kiếm tiền thấy đuối! Rồi lại đưa đưa đón đón, khổ thật!


- Tiền thì phải chịu khó cày thôi, riêng khoản đưa đón đúng là mệt thật. Có hôm tui kẹt việc, nói bà xã đi đón, một tiếng sau vẫn chưa đón được con. Tưởng con phải tăng cường học thêm giờ, ai dè do bả đi lạc. Nhà thầy ngay mặt tiền, thế mà tìm mãi không ra, hóa ra là do số nhà lộn xộn, 1 nhà lại có 2 số, cứ đi tới đi lui hoài bả bực, về nhà cự nự tui mới mệt chớ…


- Ôi lại chuyện số nhà, đúng là rắc rối thiệt. Nói đâu xa, nhà tui cũng 2 số nè, giờ ai hỏi cũng phải nói cả số cũ lẫn số mới cho chắc. Chưa kể cùng một con đường lại có đến 2 số nhà giống nhau, lắm lúc bác đưa thư còn đưa nhầm! Nghe mấy bác chức năng nói, chịu khó cảnh “2 trong 1” một thời gian nữa, đang trong giai đoạn chỉnh trang đô thị mà…


- Ừ thì phải chịu khó chứ biết sao!!!


BẢO BẢO