10:05, 27/05/2016

Cứ khen tuốt!!!

Ông bạn già hất hàm hỏi:


- Lâu ngày anh em mới gặp nhau, chú làm sao mà mặt mày cứ bí xị ra thế?


- Thú thật với bác, em vừa được cơ quan bầu cho chức bé bé là Thư ký hội khuyến học cơ quan. Sắp đến ngày Tết thiếu nhi 1-6, có tý chức chưa kịp mừng mà đã xây xẩm mặt mày...

Ông bạn già hất hàm hỏi:


- Lâu ngày anh em mới gặp nhau, chú làm sao mà mặt mày cứ bí xị ra thế?


- Thú thật với bác, em vừa được cơ quan bầu cho chức bé bé là Thư ký hội khuyến học cơ quan. Sắp đến ngày Tết thiếu nhi 1-6, có tý chức chưa kịp mừng mà đã xây xẩm mặt mày...


- Xây xẩm...?


- Vâng, nội chuyện phân loại giấy khen của các cháu đã bù đầu. Mỗi trường một loại giấy, trăm hoa đua nở, trăm kiểu khen cháu. Ngày xưa có mỗi giấy khen học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Bây giờ cấp tiểu học cháu nào cũng có giấy chứng nhận hết: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ, tiêu biểu trong học tập, có nhiều tiến bộ, có thành tích tốt, có thành tích nổi bật...


- Ối trời, thế là con cháu chúng ta giỏi thật. Chú vụng tính, gặp tôi cứ cháu nào có giấy là khen tuốt cho cháu nó mừng.


- Thì em cũng làm đúng vậy, khen tý để động viên, tuổi cháu là tuổi ăn tuổi chơi mà. Nhưng chuyện cu Tý nhà em, học trung học cơ sở mới đau đầu...


- Đau đầu?


- Ông nhỏ về đưa cho em tờ giấy khen học sinh tiên tiến. Em biết sức học của nó, nên lựa hỏi con đứng thứ mấy? Ông nhỏ dõng dạc: Lớp con giỏi hết trơn, chỉ có 7 bạn tiên tiến, con đứng thứ 6 đó...


- Thế là nó giỏi hơn tôi rồi. Thời tôi đi học, lớp 50 đứa, chỉ có 6 - 7 đứa học sinh tiên tiến thôi. Cuối năm học kém còn lo bị “đúp” lại nữa...


- Bây giờ muốn đúp cũng chả có chỗ mà đúp bác ạ, lớp nào sĩ số cũng đủ cả, đúp xuống ngồi vào đâu? Đã vậy do vào Trung học phổ thông xét tuyển nên các trường cho điểm học sinh cao lắm. Các phụ huynh cũng biết điều, cho các cháu học thêm liên miên, môn nào cũng học thêm thì mới hy vọng có điểm giỏi, mới có đủ điều kiện đến năm lớp 9 xét tuyển...


- Chết cha, giống ngày xưa còn hợp tác xã, có tình trạng “giong công phóng điểm” a..?


- Đấy là bác nói nhé. Nhưng em quả thật bây giờ thấy học sinh giỏi tràn lan...


- Con cháu đứa nào cũng giỏi tất thì mừng, than vãn cái nỗi gì? Chú cứ khen tuốt cho các cháu nó mừng...


THỦY NGÂN