06:01, 30/01/2016

Hãy nhen hy vọng cho một học sinh bị suy tủy nặng

Chiều cuối năm. Khi nhiều nhà tất bật sắm sửa, dọn nhà đón năm mới, thì tại căn nhà chật hẹp nằm kẹt cuối con hẻm chỉ vừa lách một chiếc xe, anh chị Lê Gòn - Nguyễn Thị Hồng Vân (143/1 Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang) đang rầu rĩ lo thắt ruột.

Chiều cuối năm. Khi nhiều nhà tất bật sắm sửa, dọn nhà đón năm mới, thì tại căn nhà chật hẹp nằm kẹt cuối con hẻm chỉ vừa lách một chiếc xe, anh chị Lê Gòn - Nguyễn Thị Hồng Vân (143/1 Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang) đang rầu rĩ lo thắt ruột. Căn bệnh quái ác đổ ập xuống em Lê Tấn Tài (học lớp 10 Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang) khiến cả nhà rối bời âu lo.

 

Đang tuổi vị thành niên nhưng Lê Tấn Tài phải nằm một chỗ
Đang tuổi vị thành niên nhưng Lê Tấn Tài phải nằm một chỗ


Cách đây 1 tháng, Tài bị sốt xuất huyết, được chữa trị nên đã thấy khỏe lại. Tuy vậy, chỉ 2 tuần sau, Tài lại có những triệu chứng tương tự, nhưng kết quả xét nghiệm lại âm tính với vi rút gây sốt xuất huyết. Lập tức, Tài được nhập viện. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn đoán Tài bị giảm nặng 3 dòng tế bào: tiểu cầu, hồng cầu và bạch cầu, cần truyền máu gấp. Nhưng máu của Tài lại thuộc nhóm máu hiếm (BRh-), bệnh viện không có nên phải chuyển em vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh. Vay mượn khắp nơi được 32 triệu đồng, vợ chồng anh Gòn, chị Vân đưa con vào TP. Hồ Chí Minh chữa trị. Nhưng ngày chuyển viện (31-12-2015) cũng là ngày thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ cận nghèo hết hạn, do đó, gia đình phải thanh toán toàn bộ viện phí đợt đầu gần 30 triệu đồng. Hai vợ chồng đôn đáo quay về phường hỏi xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, thì danh sách hộ cận nghèo chưa xét duyệt xong nên chưa giải quyết được.    


Dù vậy, vợ chồng anh Gòn cũng hy vọng con điều trị sẽ đỡ bệnh rồi gắng làm lụng trả dần khoản vay. Nhưng họa vô đơn chí, kết quả chọc hút tủy kiểm tra phát hiện Tài bị suy tủy mức độ nặng, cần điều trị gấp. Tuy nhiên, các phác đồ điều trị đều không sáng sủa gì với gia đình nghèo đang hết sức khó khăn này. Theo đó, nếu ghép tủy, chi phí 1 tỷ đồng; nếu chích kết hợp uống thuốc, chi phí hết 300 triệu đồng nhưng tỷ lệ bảo đảm chỉ 60% và Tài đối diện nguy cơ ung thư máu sau 10 năm; nếu chỉ uống thuốc cũng cần 100 triệu đồng nhưng tỷ lệ bảo đảm chỉ 20% và không chắc có ung thư máu không. Còn nếu truyền máu, bác sĩ cũng chỉ bảo đảm sống tiếp 1 - 2 năm, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó cũng không tránh được nguy cơ viêm phổi và xuất huyết não. Dường như không còn hy vọng, gia đình đành tạm xin cho Tài về nhà…  


Lận lưng vài triệu đồng vay mượn còn lại, ngày 29-1, anh Gòn lại dẫn con trai vào TP. Hồ Chí Minh. “Cả nhà chỉ trông vào nồi sữa đậu nành của vợ và tiền công đổi nước uống thuê của tôi, thu nhập vài chục ngàn đồng/ngày, thêm khoản nợ cũ chưa trả, biết vay thêm ở đâu? Tôi cũng đủ bệnh trong người, lần trước đi chăm con mà suýt gục”, anh Gòn nói.


Tài cũng rưng rưng: “Con chỉ mong được chữa trị để còn cơ hội đỡ đần cha mẹ và học tiếp. Con không muốn nằm nhà thế này…”. Thấy anh sắp khóc, em gái Lê Hồng Anh (học lớp 6) mếu máo: “Đừng xúc động anh, mạch máu vỡ đấy”, rồi khẽ lau máu đọng trên môi anh trai. Chị Vân cho biết, Tài liên tục bị vỡ mao mạch, chảy máu cam, đứng lên rất chóng mặt nên chỉ nằm một chỗ. Giờ gia đình chỉ biết dồn hy vọng vào những tấm lòng giúp Tài được chữa bệnh.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Nguyễn Thị Hồng Vân: 143/1 Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa: 77 Yersin, Nha Trang.


TIỂU MAI