11:04, 20/04/2011

Mồi ngon

Một con dơi nọ, sau một đêm đi kiếm mồi, trở về với cái miệng đầy máu. Đồng bọn thấy vậy nhao nhao ra hỏi nó xem kiếm được mồi ở đâu mà ngon quá vậy...

Một con dơi nọ, sau một đêm đi kiếm mồi, trở về với cái miệng đầy máu. Đồng bọn thấy vậy nhao nhao ra hỏi nó xem kiếm được mồi ở đâu mà ngon quá vậy.

Con dơi nọ đã rất mệt mỏi, xong nghe đồng bọn mè nheo nhiều quá liền nói:

- Được rồi, bay theo tao.

Vậy là cả đàn bay đi, bay qua không biết bao nhiêu con sông, ngọn núi, cuối cùng đến gần một cây cổ thụ rất lớn con dơi nọ mới nói:

- Chúng mày có nhìn thấy cái cây kia không?

- Có có - đồng bọn thi nhau trả lời.

- Thế mà tối qua tao không thấy!!! - con dơi nọ cho hay.

- !!!!!!

S.T