11:06, 29/06/2017

Làng bích họa mới ra mắt ở Lý Sơn

Nhắc đến làng bích họa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tam Thanh, Quảng Nam. Tuy nhiên, mới đây, một ngôi làng bích họa cũng vừa được giới thiệu đến du khách, nằm ở đảo bé An Bình, huyện Lý Sơn.

Nhắc đến làng bích họa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tam Thanh, Quảng Nam. Tuy nhiên, mới đây, một ngôi làng bích họa cũng vừa được giới thiệu đến du khách, nằm ở đảo bé An Bình, huyện Lý Sơn.

 

So với làng Tam Thanh, số lượng tranh ở đảo Bé ít hơn, 18 bức, nhưng điểm khác biệt là tất cả do các tình nguyện viên Việt Nam thực hiện. Đây là kết quả của chương trình vẽ bích họa trên đảo Bé, Lý Sơn với chủ đề “Tôi yêu biển đảo/Sinh ra để sống hoang dã”, do tình nguyện viên của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), khu bảo tồn biển Lý Sơn và địa phương phối hợp thực hiện đầu tháng 6. Lãnh đạo địa phương hy vọng thông qua những bức tranh, người dân sẽ từng bước thay đổi nhận thức và ứng xử với môi trường biển, đặc biệt là các loài động vật hoang dã. Bên cạnh đó, điểm nhấn này sẽ góp phần thu hút du khách đến Lý Sơn, đặc biệt là đảo Bé. Trước khi có dự án này, trên đảo, dịch vụ và các hoạt động còn khá ít ỏi, chủ yếu khách tắm biển, lặn ngắm san hô, cắm trại...

 

Rùa biển là đề tài chủ đạo trong các bức tranh tường ở đảo Bé

Rùa biển là đề tài chủ đạo trong các bức tranh tường ở đảo Bé



Đ.V